STO - Thời gian qua, nhiều cựu chiến binh đã vạch ra lối đi riêng vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Không chỉ vậy mà còn hỗ trợ hội viên vượt khó, xóa hội viên nghèo. Đó là những điểm sáng của Hội Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng thông qua phát động các phong trào thi đua và chăm lo đời sống hội viên.
Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
07/12/2022 11:54 GMT +7- Nguồn: Báo Sóc Trăng
- Thứ Tư, 07/12/2022 | 11:54
-
Khát vọng của chàng kỹ sư 9X
STO - Về xã Kế An, huyện Kế Sách (Sóc Trăng), hỏi thăm nhà kỹ sư Huỳnh Quốc Vinh thì bà con nông dân ai cũng biết, bởi anh chính là người tiên phong trong việc đem kỹ thuật tưới phun tự động về phục vụ bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng lợi nhuận trong sản xuất.
-
Khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân trong vụ án cướp tiệm vàng ngày mùng 5 Tết
STO - Sáng ngày 27/1, tại UBND thành phố Sóc Trăng diễn ra lễ trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến vụ án dùng súng cướp tiệm vàng T.T trên đường Hai Bà Trưng, thuộc phường 1, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng).
-
Ấn tượng mô hình Tết sum vầy ngày xưa của nữ sinh Sóc Trăng
STO - Với mong muốn giữ lại nét văn hóa xưa của quê hương Nam Bộ, một nữ sinh lớp 12 ở huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đã tái hiện lại hình ảnh ngôi nhà Tết xưa Nam Bộ rất độc đáo, khiến nhiều người ngưỡng mộ…
-
Gác lại niềm vui riêng, góp mùa xuân trọn vẹn
STO - Do tính chất công việc và trách nhiệm nghề nghiệp, có những lực lượng làm việc xuyên Tết, góp phần giữ trọn niềm vui cho mọi người, mọi nhà, đó là những “thiên thần áo trắng” - đảm bảo sức khỏe người dân; “chiến sĩ áo cam” - giữ nguồn sáng cho ngày xuân; người làm truyền hình - mang đến chương trình giải trí ngày xuân phục vụ người dân… Họ sẵn sàng gác lại niềm vui riêng để tô thắm thêm mùa xuân, hạnh phúc mọi nhà.
-
Người thẩm phán tận tụy với công việc
STO - Nhờ đúc kết kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy với công việc, thẩm phán Nguyễn Thị Thủy Lam, sinh năm 1986, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đã có những phán quyết nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Chị giữ trọn niềm tin công lý trong nhân dân, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên và phát triển.
-
Thầy Trịnh Phước luôn nhiệt huyết với công tác khuyến học
STO - Thầy Trịnh Phước luôn nỗ lực, không ngại khó khăn để có những hỗ trợ kịp thời giúp các em học sinh thêm vững tin trên con đường học tập. Bên cạnh đó, thầy cùng với tập thể Hội Khuyến học thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) làm tốt công tác vận động, kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức và cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương giúp đỡ cho rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục cắp sách đến trường.
-
Anh Huỳnh Sà Vết - Đam mê thú chơi trồng cây cảnh
STO - Bằng niềm đam mê của mình, anh Huỳnh Sà Vết - Trưởng Ban nhân dân ấp Trà Canh B, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) rất thích thú chơi trồng cây cảnh và làm kinh tế để tăng thu nhập cho gia đình.
-
Vị thượng tọa tích cực với các hoạt động từ thiện
STO - Thời gian qua, Thượng tọa Thích Định Hương luôn tích cực với các hoạt động từ thiện xã hội, nhất là vận động xây dựng cầu giao thông nông thôn, góp phần xây dựng giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, lan tỏa tinh thần thiện nguyện và kết nối cộng đồng vì lợi ích chung.
-
Người thầy cả đời gắn bó với ngôn ngữ dân tộc Khmer
STO - Với sự đam mê và nhiệt huyết của mình, suốt hơn 40 năm qua, thầy Lâm Lên, ngụ ấp Rạch Sên, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học sinh dân tộc Khmer và tăng sinh tu học tại chùa Khmer trong và ngoài tỉnh biết đọc, biết viết chữ và tiếng Pali. Đối với thầy, niềm vui, hạnh phúc và vinh dự nhất là được đứng trên bục giảng để đem ngôn ngữ, chữ viết đến với con em và sư sãi Khmer.
-
Hết lòng vì sự nghiệp trồng người
STO - Tròn 39 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, thầy Đoàn Văn Trung - Hiệu trưởng Trường THCS AN ninh, xã An Ninh, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) luôn tâm huyết vì sự phát triển của trường và bao thế hệ học sinh thân yêu.
Bình Luận