• Huyện Long Phú

Niềm vui trong những căn nhà mới

19/09/2023 05:06 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 19/09/2023 | 05:06

STO - Thực hiện chủ trương vận động xây dựng 1.200 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ nguồn kinh phí do Bộ Công an vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ, trong đó huyện Long Phú được phân bổ 75 căn nhà. Sau khi được tỉnh giao chỉ tiêu, huyện đã khẩn trương thực hiện chặt chẽ các bước theo quy định, nhiều ngôi nhà trên địa bàn huyện Long Phú đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, các hộ nghèo không còn cảnh mưa tạt, gió lùa. Từ đó, mỗi gia đình lại có thêm động lực để an tâm lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.

Gia đình anh Huỳnh Quốc An (43 tuổi), ở ấp Nhất, xã Châu Khánh, huyện Long Phú (Sóc Trăng) thuộc hộ nghèo. Trước đây, vợ chồng anh lên Thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân cho công ty may mặc. Khó khăn chồng chất khó khăn, dịch Covid-19 bùng phát, hai vợ chồng anh mất việc, phải trở về quê với bàn tay trắng; vợ anh bị bệnh thận giai đoạn cuối, tốn nhiều chi phí điều trị. Đối mặt với gian khó nhưng cả hai không nguôi ước mơ cất căn nhà mới, thay căn nhà cũ tuềnh toàng, xiêu vẹo, mùa mưa nền nhà luôn ẩm ướt do mái dột, gió lùa hắt nước vào tận bên trong. Biết được hoàn cảnh, nguyện vọng của vợ chồng anh An, chính quyền địa phương xét cất cho gia đình căn nhà do Bộ Công an và tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ.

Chú Nguyễn Văn Long, ngụ ấp Mương Tra, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú (Sóc Trăng) đang dọn dẹp vật liệu xây dựng còn thừa trên nền nhà. Ảnh: KIM NGỌC

Cũng được hỗ trợ nhà ở, mấy ngày nay chú Nguyễn Văn Long (69 tuổi), ngụ ấp Mương Tra, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú bận rộn dọn dẹp vật liệu xây dựng còn thừa trên nền nhà. Mở cửa đón chúng tôi vào nhà, chú Long nở nụ cười mãn nguyện. Căn nhà của chú Long do Bộ Công an và tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ đã được xây xong trước ngày Quốc khánh 2/9. Qua trò chuyện, chúng tôi được biết, chú Long thuộc hộ nghèo, gia đình ít đất sản xuất và sống neo đơn mấy chục năm qua. "Hồi trước, tôi cất một căn chòi lá sát kênh Mương Tra. Mỗi mùa mưa bão đến, tôi đều đứng ngồi không yên, vì lo căn chòi thấp lè tè, dột nhiều chỗ, dông gió phải chạy qua nhà người em út ở nhờ. Được hỗ trợ căn nhà là niềm mơ ước của cuộc đời tôi" - chú Long nghẹn ngào chia sẻ.

Thượng tá Trần Văn Thiết - Phó trưởng Công an huyện Long Phú, cho biết: “Tính đến ngày 12/9, huyện Long Phú đã lắp ráp hoàn thiện được 45 căn nhà, hoàn thành cuốn nền 70/75 căn. Hiện nay, Công an huyện tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát để nhà được xây dựng phải đúng theo thiết kế và đảm bảo chất lượng. Đồng thời, Công an huyện phối hợp tốt với nhà thầu và yêu cầu nhà thầu tăng cường thêm lao động để san lấp nền, chuyển vật tư, thiết bị nhằm đẩy nhanh công đoạn lắp ráp, để bà con sớm có chỗ ở ổn định”.

Từ sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái, rồi đây những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Long Phú sẽ có được một ngôi nhà vững chắc của Bộ Công an và tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ. Khi được ở trong căn nhà mới như thế, bà con sẽ có thêm động lực để lao động, sản xuất, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình ngày càng ấm no, phát triển.

KIM NGỌC

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: