• Trong nước

Giúp nhân dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống

28/08/2023 07:21 GMT +7
  • Nguồn: Báo Nhân Dân Điện tử
  • Thứ Hai, 28/08/2023 | 07:21

Những ngày đầu tháng tám vừa qua, trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc như: Lào Cai, Yên Bái, Sơn La… xảy ra mưa dông rải rác và mưa lớn kéo dài, gây ngập úng cục bộ, ngập và sạt lở đất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã tập trung cao độ nhân lực, vật lực giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống.

Bộ đội Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (Quân khu 2), giúp nhân dân xã Hồ Bốn (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Bộ đội Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (Quân khu 2), giúp nhân dân xã Hồ Bốn (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. ẢNH: ĐÀO DUY TUẤN

Theo tổng hợp của cơ quan chức năng, trong đợt mưa lũ vừa qua, huyện Mù Cang Chải bị thiệt hại nặng, đã làm ba người chết, làm hỏng 247 ngôi nhà; trong đó có 91 nhà bị thiệt hại nặng, 57 nhà bị đổ sập, cuốn trôi hoàn toàn; 63 nhà phải di dời khẩn cấp; 4.327 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; hơn 800 ha rừng bị ảnh hưởng; nhiều công trình công cộng, đường điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế bị cuốn trôi, hư hỏng... ước tính thiệt hại khoảng 392 tỷ đồng.

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã chỉ đạo các đơn vị tập trung cao độ nhân lực, vật lực khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống; các đơn vị lực lượng vũ trang phát huy tinh thần 4 tại chỗ. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, bên cạnh lực lượng tại chỗ là bộ đội địa phương, dân quân tự vệ của tỉnh Yên Bái, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316

đã điều động 300 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ giúp đỡ người dân nơi tâm lũ Mù Cang Chải, do Đại tá Bùi Thế Dũng, Phó Sư đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy lực lượng làm nhiệm vụ.

Với tinh thần “Phía trước là nhân dân”, “Vì nhân dân phục vụ”, ngay sau khi đến địa bàn huyện Mù Cang Chải, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 nhanh chóng tỏa xuống các địa bàn bị thiệt hại nặng, nhất là ở các xã: Hồ Bốn; Khao Mang, Lao Chải… để giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, dựng lại nhà cửa, dọn dẹp bùn đất ở trường học, trụ sở xã...

Sau trận lũ dữ, Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học và Trung học cơ sở xã Hồ Bốn trông như một đại công trường, bùn đất ngổn ngang. Phần lớn cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường bị cuốn trôi, hoặc ngập chìm trong nước lũ; khi nước rút để lại khối lượng bùn đất, rác rưởi khổng lồ, ngập đầy các phòng học và toàn bộ sân trường, khiến các thầy giáo, cô giáo rất lo lắng, vì chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới sắp bắt đầu.

Cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, giáo viên nhà trường, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 như chạy đua với thời gian: Người vận chuyển gạch, xi-măng, sắt thép phục vụ thợ xây củng cố các công trình bị hư hỏng; người xây dựng lại bồn hoa, khu vui chơi cho học sinh; thau rửa các phòng học, sắp xếp, phân loại đồ dùng dạy học; người gia cố, tu sửa hệ thống đường ống dẫn nước; một số tổ, nhóm làm thông cả buổi trưa cho kịp tiến độ.

Đến nay, ngôi trường đã cơ bản ổn định, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 đã rút quân về đơn vị, chỉ còn các thầy, cô giáo đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng để chuẩn bị đón học sinh đến trường. Thầy giáo Nguyễn Xuân Trường, Hiệu trưởng nhà trường xúc động nói: “Nhờ có sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 và các lực lượng ở địa phương, đến nay khối lượng công việc nặng nhọc, khó khăn bước đầu của Nhà trường cơ bản đã được giải quyết. Nếu không có bộ đội và dân quân giúp đỡ kịp thời không biết đến bao giờ Nhà trường mới khai giảng năm học mới được. Qua bão lũ, hiểm nguy mới thấy sự gian khổ, vất vả của bộ đội, mới hiểu thêm về tình quân dân cá nước”.

Về ngôi nhà mới dựng lại ở nơi an toàn hơn, ông Hà Văn Miên ở bản Thái, xã Khao Mang chỉ biết cảm ơn bộ đội và dân quân địa phương. Sau cơn lũ dữ, nhà ông Miên lọt vào vùng nguy hiểm, bởi phía sau nhà ông Miên là sườn ta-luy dương cao hàng chục mét đang có nguy cơ sạt trượt xuống bất kỳ lúc nào, phải di chuyển để bảo đảm an toàn. Được sự thống nhất của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 đã tập trung tháo dỡ, di chuyển, dựng lại nhà cho ông Miên ở nơi ổn định, an toàn.

Đến thăm, động viên người dân và cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại rốn lũ Mù Cang Chải, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu 2 đã chia sẻ, cảm thông với những mất mát của nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải trong đợt mưa lũ vừa qua.

Đồng chí đề nghị, các lực lượng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kiểm tra, rà soát, cảnh báo những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để chủ động phương án phòng ngừa, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng mưa, lũ và sạt lở đất gây ra; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội, sớm ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai; tập trung chỉ đạo khắc phục dứt điểm cơ sở vật chất các trường học; chuẩn bị tốt mọi điều kiện cần thiết cho khai giảng năm học mới theo kế hoạch đã xác định ■

ĐÀO DUY TUẤN/BÁO NHÂN DÂN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: